Ở Ars, cha không có việc gì để làm đâu.
Tân linh mục Gioan Maria Vianê được “vớt” để làm linh mục vì bề trên xét là kém về mặt học hành. Vì thế, bề trên được cố vấn góp ý hãy đưa cha Vianê đến một giáo xứ nhỏ và hẻo lánh.
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Tân linh mục Gioan Maria Vianê được “vớt” để làm linh mục vì bề trên xét là kém về mặt học hành. Vì thế, bề trên được cố vấn góp ý hãy đưa cha Vianê đến một giáo xứ nhỏ và hẻo lánh.
Hằng ngày, qua các tin tức và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông hiện đại, chúng ta có thể thấy bao nhiêu con người khổ đau trên thế giới vì chiến tranh, vì các tai nạn lưu thông, vì các biến cố thiên nhiên như động đất, bão tố, lụt lội
Hầu hết mọi người đều giải quyết vấn đề theo quy luật tự nhiên, đó là Mọi sự hiệp nhất thì cho là tốt lành và mọi sự chia rẽ thì cho là xấu xa. Nếu quyết định như thế thì là thật là dễ dàng cho cuộc sống của chúng ta có phải không!
Tại Canton Lucern, Thụy Sĩ có một ngôi thánh đường được cất lên từ hơn 400 năm qua. Cho tới nay, các tín hữu bốn phương vẫn đến hành hương nơi này. Tháng Năm thường là tháng đem rất nhiều tín đồ tới đền thánh này.
Lòng kính sợ Thiên Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan đích thực, đem lại an bình cho tâm hồn, khiến cho ta không sợ hãi trước các sự dữ trên đời, nhờ lòng tín thác vào tình thương của Chúa.
Đại Hội Thánh Thể thế giới vào tháng 6 tại thành phố Québec tạo điều kiện cho Giáo Hội địa phương và Giáo Hội hoàn vũ những giây phút cầu nguyện và suy gẫm thật trọng đại để biểu dương ân huệ Thánh Thể.
Lá thư này với số phát hành Pentesot Sunday, May 11 với đề tựa “Một Sự Gặp Gỡ Đổi Mới với Chúa Giêsu Kitô : Hướng Đi của Sự Truyền Bá Tin Mừng”. Lời tựa này có liên hệ tới lá thơ tông đồ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề tựa là “Tình Hình Giáo Hội ở Mỹ Châu”.
Từ xa xưa, thánh vương Đavít đã để lại trong Kinh Thánh rất nhiều lời cầu nguyện. Lời cầu nào của Ngài cũng đều tha thiết. Đọc lên, đôi khi tôi nghe như tiếng nức nở hoà trong nước mắt.
Đức Giám mục Fénelon bên nước Pháp đi kinh lý. Trên đường, Ngài gặp một em bé chăn cừu, thấy em này qùy gối cầu nguyện, ngài tò mò dừng xe lại và hỏi: Con đang làm gì thế?
“Lạy Cha chúng con, Cha là Đấng ngự trên trời …” : Cha là nguồn gốc mọi sự, mọi người là con một Cha, là anh em một nhà… Lời tuyên tín này mở đầu cho 3 ý nguyện và 3 lời xin.