Lịch Sử Đức Mẹ Mễ Du - NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Trong lịch sử Giáo Hội Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới. Nơi nào Mẹ cũng chỉ đặt chân đến một thời gian thật ngắn ngủi, nhưng lần này Mẹ đến Mễdu không như đến các linh địa khác.
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Trong lịch sử Giáo Hội Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới. Nơi nào Mẹ cũng chỉ đặt chân đến một thời gian thật ngắn ngủi, nhưng lần này Mẹ đến Mễdu không như đến các linh địa khác.
Là một người mẹ, Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cảm ơn chúng ta vì những việc từ bỏ của chúng ta trong Mùa Chay này. Mẹ cám ơn chúng ta vì yêu chúng ta.
Sự trong trắng, sự giản đơn, sự nhẫn nhục, sự vâng phục, sự kiên nhẫn, tình yêu dành cho Thiên Chúa, lòng bác ái hướng đến những người chung quanh, sự khinh miệt và tách rời thế giới tội lỗi trần tục; sự trung trinh vẹn toàn, sự thinh lặng, sự tử tế và nhu mì, và sự khiêm tốn.
Nói về Mẹ, viết về Mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Tiếng Mẹ sao dịu êm, sao mát dịu đến thế. Mẹ trần thế đã là một tặng phẩm quí giá. Mẹ thiêng liêng lại càng cao quí hơn thế nữa. Mẹ có tên là Maria.
Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
Việc đọc kinh Mân Côi là một việc đạo đức đã có lâu đời trong Giáo Hội Công Giáo. Trong các chủng viện, tu viện thường có thói quen lần chuỗi Mân Côi chung hàng ngày. Nhiều giáo dân cùng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày.
“Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Libanô, như cây trắc bá trên đồi Sion… Mẹ đứng cao như cây thiên tuế xứ Canđê, như Vườn Hồng Giêricô…”
Ông Pierre Labouré, một nông dân sống bằng nghề trồng trọt trong ngôi làng Burgundy ở Pháp. Ông có một người vợ gương mẫu thánh thiện và sanh được 11 người con, 8 trai, 3 gái. Zoé là người con thứ chín trong gia đình.
Chị Lucia sinh ngày 22-3-1907 tại làng Fatima nước Bồ-Đào-Nha. Chị Lucia cùng với 2 em họ Phanxicô và Giaxinta Marto được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra lần đầu tiên tại Fatima ngày 13-5-1917 và lần cuối ngày 13-10-1917, cách đây đúng 90 năm.
Tinh hoa của phong trào Canh Tân Đặc Sủng là “Lễ Hiện Xuống đầu tiên” trong Tân Ước, theo Thánh Mathêu 1, và Luca 1. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Mẹ Maria và Chúa Giêsu nhập thể xuống trong cung lòng Đức Mẹ.