Khi hành hương tới Mễdu và đã hai lần ở tại nhà Vicka, tôi đã từng được tiếp xúc với song thân của Vicka.  Hai ông bà là người hiền lành, thật thà, chất phác, thánh thiện, khiêm nhường và rất vui vẻ với khách hành hương

Read more ...

Có lẽ ngày nay, người ta ít có dịp chứng kiến những vụ quỷ ám nhãn tường như Thánh kinh đã ghi lại.  Tuy nhiên, dù muốn dù không, không ai có thể chối cãi được một sức mạnh luôn cày xéo tâm hồn con người, luôn lôi kéo con người đến chỗ tự hủy và hủy diệt lẫn nhau

Read more ...

Ôi Lạy Chúa Giêsu Kitô - Đấng mà trước khi về trời đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống để chu toàn sứ vụ của Ngài nơi các linh hồn của các Mộn Đệ và Tông Đồ của Ngài, xin hãy rủ lòng để ban cùng Chúa Thánh Thần đó xuống trên con để hoàn thiện nơi tâm hồn con, mọi ơn huệ và tình yêu của Ngài.

Read more ...

Ngày kia, một vị giáo sư đại học muốn thách thức các sinh viên của mình. Ông ta hỏi : 
 “Có phải Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả những gì hiện hữu trên đời này không ?” 

Read more ...

Có tám mức độ khác nhau của sự thương xót, mỗi mức sau lại cao hơn mức trước. Mức độ thương xót cao hơn cả - là giúp cho một người Do-thái nghèo khó bằng quà tặng, cho mượn tiền, tạo việc làm cho, hoặc là cho anh ta được có cổ phần trong công việc kinh doanh của mình – tóm lại là làm sao để cho người đó không còn cần phải nhờ người khác giúp nữa.

Read more ...

More Articles ...