Thánh Thần

Già mà sống trẻ cho Thiên Chúa

 

Thánh vịnh 92

.15 già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,

Thánh vịnh 92:14

 14 được trồng nơi nhà CHÚA,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;


Người ta thường nói như vầy : "Tuổi già là do
in trí chứ không phải là thể xác. Nếu bạn không để ý tới,
thì càng tốt nữa!"


Đây là thái độ sống của John Kelley. Ông ta mất năm 2004,
96 tuổi, Kelley đã chạy đua 58 lần vòng Boston Marathon
(mỗi lần là 26.2 dặm). Kể cả lần cuối là năm 1992 khi ông đã
84 tuổi rồi.


Thành tích nổi bật của Kelley nhắc mỗi người chúng
ta rằng:

-Phải tiếp tục sống hăng say càng dài lâu càng tốt.

Có quá nhiều người mới tuổi trung niên mà đã làm như gìa lắm rồi, đã để cho thể xác mình đứng ở số không rồi. Các Kitô hữu cũng thường để cho sự phục vụ
Chúa Giêsu Kitô ở trong tình trạng ngủ yên giống vậy, khi nói :

-Tôi già rồi, tôi cần nghỉ ngơi chứ! Tại sao chúng ta dám giới hạn sự sống,sức khỏe mà Chúa đang ban cho ta vậy ?.


Mỗi người chúng ta đang có trách nhiệm đối với Thiên Chúa, cho tới ngày nào Ngài còn cho chúng ta khỏe mạnh thân xác và tinh thần, thì còn phải làm việc hết lòng "như làm cho Chúa" vậy !(Côlôse 3:23).

Chúng ta không bao giờ được kêu gọi rút lui khỏi cuộc sống để rảo bước về nhà trên thiên đàng đâu, mà phải làm việc, bận rộn cho tới giờ cuối lận. Vì như vậy ta sẽ sống khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt  hơn những người bình thường, với tấm lòng đầy an vui !
Tác giả thánh vịnh nói với người công chính ".

15 già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,


(Thánh vịnh92: 14).

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa

Đối với những người còn  khả năng sức lực, điều này có nghĩa là cứ tiếp tục phục vụ hăng say. Vì khi luôn biết sử dụng đầu óc thì trí óc nó vẩn luôn hoạt động sáng suốt, nhạy bén như thường. Giống như Đức hồng y SUENEN, vị Linh hướng Canh tân đặc sủng toàn thế giới ở Roma, đã trải qua 3,4 đời Giáo hoàng, mà vẩn còn viết sách cho tới lúc gần chết ở tuổi 92 đó.

Vậy những người không còn đi xa phục vụ nữa, thì dù có già qúa đi nữa cũng  cứ luôn cầu nguyện và phục vụ cách nhẹ nhàng hơn, như:

-  Tiếp xúc, dạy dỗ, mở khóa huấn luyện môn đệ tại chỗ,  hay mở các lớp thăng tiến bồi dưỡng đặc biệt, viết sách truyền kinh nghiệm cho thế hệ mai sau… 
Hãy nhớ tuổi già không cản trở chúng ta  sinh hoa kết quả đâu nhá.

Chúng ta cần tiếp tục vì chính Thiên Chúa là Đức Chúa thật, là nguồn sống đích thực, là  sự sung mãn cho ta đó.

Hãy năng ngợi khen, chúc tụng Ngài, thì sẽ được vui tươi, khỏe khoắn luôn

Muốn cho  trẻ lâu, khỏe mạnh, dẻo dai, cứ tiếp tục sống tiết độ, kỹ luật bản thân, có ích cho mọi người đi. Amen !

am nl