Công Giáo Khắp Nơi

Có rất nhiều lần khi ta gặp một sự khó khăn trong cuộc sống thì sức khỏe của ta bị ảnh hưởng, kể cả tình cảm, tinh thần và thể chất. Có khi cơn bịnh là do tà thần gây ra nên tạo ảnh hưởng đến thể chất và làm cho ta cảm thấy luôn mệt mỏi và mất ngủ.

Bà Deborah Lipsky thuộc tiểu bang Maine vốn là người thờ Satan trong 20 năm nhưng nay bà hoán cải và trở thành một chuyên gia giáo dục và một thuyết trình viên Công giáo. Bà cho rằng có khi sự mất ngủ là do ma quỷ tạo nên vì chúng luôn muốn cho nạn nhân của chúng mệt mỏi. Khi ngủ thì cơ thể chúng ta được phục hồi và tươi trẻ lại. Nếu như ta bị mất ngủ thì ta sẽ không còn năng lực làm việc hay suy nghĩ nữa.

Nếu bạn cảm thấy già nua và mỏi mệt thường xuyên thì hãy cầu nguyện và suy niệm.

Nếu bạn cảm thấy mình không còn năng lực mà bạn không bịnh tật thì có thể là do ma quỷ tạo ra trạng thái mệt mỏi ấy.

Bà Lipsky là người đã thờ Satan lâu năm nên bà báo động rằng nếu bỗng dưng bạn cảm thấy mình chán nản và thay đổi tính tình thì có thể bạn bị ma quỷ quấy phá.

Nếu bạn cảm thấy bỗng dưng giận dữ thì cũng là dấu hiệu có sự hiện diện của ma quỷ.

Nếu bạn bỗng dưng sụt cân hay lên cân, bị đau đầu, bị dau ruột, hay bị đau khớp xương thì hãy coi chừng.

Bà Lipsky khuyên chúng ta:

-Hãy tránh xa những nơi chốn và những con người luôn bi quan vì căn bịnh ấy dễ lan truyền.

-Hãy coi chừng vì tà thần bóng tối ở chung quanh những người tội lỗi có thể nhảy vào người bạn.

-Nếu bạn nghi ngờ thì dùng ngay nước phép và nhân danh Thánh Chúa Giêsu mà ra lệnh cho tà thần ngừng lại.

-Sử dụng muối phép.

-Hãy lập tức cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an bình, mạnh khỏe và  thanh thản.

-Hãy đi dạo nơi thiên nhiên. Đi bộ bên dòng sông, dòng suối, qua các cánh đồng hay rừng thưa.

-Hãy quan sát đời sống hoang dã, các thú vật như con sóc, những con chim, con bướm, và hoa lá và chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên và tạ ơn Đấng Sáng Tạo.

-Đừng cho phép ma quỷ gieo những tư tưởng tiêu cực vào đầu bạn.

-Satan không thể sáng tạo nhưng chỉ có phá hủy thôi. Vì thế khi ở trong cảnh thiên nhiên hãy nhớ đến Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa mà biết rằng Satan không thể nào có thể so sánh với Thiên Chúa Hằng Sống.

-Khi bạn cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên thì bạn sẽ cảm phục quyền năng sáng tạo của Chúa và lúc ấy bạn sẽ lấy lại thế quân bình trong bản chất.

Kim Hà
9/10/2012