Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật rằng
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật rằng
Các con thân mến! Với thời gian của Mùa Chay, các con đang tiến tới một thời gian của ân sủng. Trái tim các con như vùng đất đã được cày xới và nó sẵn sàng đón nhận hoa trái
Cuộc sống và cảm hứng hối hả, chuyển động bằng chiều hướng, cũng như dục vọng muốn đạt tới mục tiêu, hưởng thụ thì không bao giờ được chúc lành.
Các con thân mến! Trong đường lối đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con mở tâm hồn ra cho Chúa để mỗi người trong các con sẽ trở thành nơi cho Chúa Hài Đồng giáng sinh.
Bởi vậy, các con thân mến, hãy cầu nguyện liên tục, và sống những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Mẹ làm với một tình yêu cao cả cho Thiên Chúa – và cho các con.”
Không ngạc nhiên gì khi Đức Mẹ nói như vậy vì yêu thương là tinh hoa của Giáng Sinh, “Mùa của niềm vui”, và sự sửa soạn đó rất đơn giản là bằng tình yêu
Các con thân mến! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy sửa soạn tâm hồn các con. Trên tất cả mọi sự trong những ngày này Chúa muốn các con hãy thanh tẩy tất cả tội lỗi trong quá khứ.
Tôi mời gọi các anh chị hãy nhậm chìm mình trong sứ điệp này. Trước tiên khi nhìn nó có vẻ đơn sơ, nhưng với chúng ta hình như đã hiểu được sứ điệp này rồi.
Các con thân mến! Hôm nay, khi Mẹ nhìn vô trái tim các con, Trái Tim Mẹ đầy sự đau đớn và phải rùng mình. Các con thân mến, hãy dừng lại một chút và nhìn vô trái tim của các con.
Các con thân mến! Hôm nay, khi Mẹ nhìn vô trái tim các con, Trái Tim Mẹ đầy sự đau đớn và phải rùng mình. Các con thân mến, hãy dừng lại một chút và nhìn vô trái tim của các con.