Maria, Trạng Sư Đầy Tình Thương
Chị nữ tu bạc phước đó mù dại cảm yêu một thanh niên nọ...
Mười lăm năm qua đi trong cuộc sống thác loạn đó...Chị chắc
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Chị nữ tu bạc phước đó mù dại cảm yêu một thanh niên nọ...
Mười lăm năm qua đi trong cuộc sống thác loạn đó...Chị chắc
Khi chị chăm sóc một người bệnh cùi và bị người nhà bắt gặp. Chị dấu người cùi trong chiếc mền đắp, người nhà lật tung lên và lúc đó chỉ thấy một cây thánh giá Chúa Giêsu bị đóng đinh trong chiếc mền ấy... chị Elisabeth đã lấy hết thóc gạo... trợ giúp người nghèo. ..thì.sân rơi đầy và phủ kín những hạt lúa mì...
Mẹ Maria là thụ tạo xinh đẹp nhất của Thiên Chúa, là tác phẩm kỳ diệu hơn cả của Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria không chỉ xinh đẹp về thể lý, mà xinh đẹp về mọi mặt, vì nơi Mẹ tất cả đều là ân sủng (gratia: ân sủng, duyên dáng). Mọi sự nơi Mẹ đều do Thiên Chúa ban, nên Mẹ là hiện thân của ân sủng.
Theo ý kiến các Thánh Giáo Phụ và Thánh Sử thì Thánh Tađêô Tông Đồ thuộc hoàng tộc Đavít. Thật vậy, thân phụ Thánh Tađêô - ông Clêôpha - là bào huynh của Thánh Cả GIUSE. Thân mẫu Thánh Tađêô - bà Maria Clêôpha - là chị em họ với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Dựa vào Tin Mừng, các Giáo Phụ từ những thế kỷ đầu đã nhấn mạnh rằng, như Thánh Giuse đã thương yêu chăm sóc Mẹ Maria và vui vẻ tận tuỵ nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô thế nào, thì Ngài cũng coi sóc và bảo vệ Nhiệm Thể của Đức Kitô, là Giáo Hội, mà Mẹ Maria là hiện thân và khuôn mẫu như thế ấy.
Vào thế kỷ thứ tư, có một số người bỏ đô thị vào các sa mạc Ai Cập, Pa-lét-ti-na, Ả Rập, Ba-tư để sống.
XinTrái Tim Chúa ở trong con hãy gia tăng nhịp đập, đôi tay Chúa ghì con chặt vào Trái Tim Chúa, đôi mắt Chúa đoái nhìn và bắn cho con những tia lửa, để khi con cảm nghiệm được Chúa, con lập tức được cuốn hút trở về kết hợp với Chúa.
Những ai tưởng rằng đời sống các thánh thật đơn giản và êm đềm, không một chút tranh chấp trần tục, chắc phải kinh hoàng về cuộc đời Thánh Cyril. Tuy nhiên, mọi Kitô Hữu không thể thoát khỏi những khó khăn như chính Thầy mình đã trải qua.
Còn đang sợ hãi phân-vân không biết nên tiếp tục đi hay quay trở lại trường học, thì một người đàn ông Tiệp hùng hổ, nhẩy bổ đến bên tôi. Ông giận dữ, cầm báng súng giáng mạnh xuống vai tôi. Ông vừa đập vừa hét lớn:
Có nhiều thầy và giáo dân đến gặp viện phụ Félix xin ngài chỉ dạy. Nhưng ngài im lặng không nói. Vì họ nài nỉ quá lâu nên ngài bảo: "Các con muốn nghe một lời khuyên sao?" Họ trả lời: "Dạ phải." Và ngài nói: "Từ nay sẽ không còn lời nói nào nữa.