Chứng Từ Của Linh Mục THOMAS Mc CORMICK
Năm 1972, khi tôi ở trong không quân, đóng tại Anh Quốc, tôi cảm nhận được mạnh mẽ quyền năng của Chúa Giêsu. Tôi lớn lên ở Queen, là con lớn nhất trong năm người con của một gia đình công giáo Ái-Nhĩ-Lan.
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Năm 1972, khi tôi ở trong không quân, đóng tại Anh Quốc, tôi cảm nhận được mạnh mẽ quyền năng của Chúa Giêsu. Tôi lớn lên ở Queen, là con lớn nhất trong năm người con của một gia đình công giáo Ái-Nhĩ-Lan.
Lm Donald Calloway trước đây là một thanh niên hư hỏng. Nhờ vào lòng thương xót Chúa mà thanh niên ấy đã đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi mà trở thành một linh mục tốt lành của Chúa. Gần đây cha Calloway viết một tác phẩm mang tên là No Turning Back: A Witness to Mercy
Bà Marianne Viviez là tín hữu Công Giáo Pháp đã lập gia đình và có hai đứa con. Nhìn dáng bề ngoài, bà không có nét đẹp nào lôi cuốn người đối diện. Bà hơi lùn. Nhưng bên trong dáng người nhỏ bé ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh vạn năng. Đó là sức mạnh của những phụ nữ biết sống đúng thiên chức làm mẹ cao cả.
Trong đại-hôi Thánh-Linh gồm nhiều quốc gia, khoảng trên dưới 20 ngàn người, 600 người VN, tổ chức vào tháng 9, 2009 tai Anaheim, California, USA, con được chị K.Phạm. dùng ơn Trí-Tri, chỉ lối cho con ra khỏi đường hầm tối om. (Làm cho con nghĩ tới thư Gioan 1, 2:11 Nhưng ai (ganh) ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu.
Chủng sinh này muốn làm linh mục. Phaolô đã gần ba mươi tuổi và vừa hoàn thành việc học ở chủng viện. Là người có quốc tịch Trung Quốc, Phaolô lớn lên trong một ngôi làng nhỏ của một tỉnh phía tây nước này.
Tôi là một nha sĩ, hồi đó tôi mới 30 tuổi. Tôi làm việc chung với người em họ của tôi, 23 tuổi, cũng là nha sĩ, cùng luận án như tôi.Vào một buổi chiều thứ sáu, trời mưa tầm tã, chúng tôi đi với chồng tôi tới trường đại học để lấy một số sách cần thiết. Em họ của tôi và tôi đi với một cái dù nhỏ.
... Thạnh 24 tuổi và là quí tử duy nhất trong gia đình. Như bao thanh niên khác tại Sài-Gòn, Thạnh cũng nhận lệnh nhập ngũ đúng vào lúc anh vừa ghi danh gia nhập Tập-Viện Dòng Tên. Anh đành gác lý tưởng tu dòng qua một bên để thi hành nghĩa vụ quân sự bên Căm-Bốt.
Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho tôi một ơn đặc biệt là tôi biết tha thứ cho gia đình bên chồng. Vào ngày 23/05/2009, mẹ chồng tôi qua đời. Lẽ ra tôi và hai con không đến dự đám tang của bà mẹ chồng nhưng tôi cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria hướng dẫn cho tôi phải hành động như thế nào.
Đức Giêsu là Đấng Chữa Lành. Ngài có "cách" chữa lành, được thấy trong Phúc Âm. Mỗi việc chữa lành Đức Giêsu làm đều gắn liền với một bài học. Ngài không chỉ chữa lành rồi bỏ đi. Ngài dùng từng cơ hội để dạy các môn đệ.
Tôi nhận được ơn chữa lành qua việc dùng Nước Phép (Holy Water). Vì thế tôi quyết định luôn mang nước phép trong ví của tôi và trong xe. Trước khi đi nhà thờ, tôi xem lại ví tay và nếu không thấy chai nước phép thì tôi vội vào nhà tìm chai nước phép. Trước khi mở máy xe, tôi cẩn thận rắc nước phép cho chiếc xe, cho những ai ngồi trong xe, cho tôi và cho vô lăng (tay lái) vì tôi cần ơn Chúa bảo vệ tôi.