Tài Liệu Khác

CHUYỆN THÁNH THỂ TẠI  MORAVIA 1220

 
Khoảng chừng vài trăm bước ngoài thành Slavings ở Moravia, khách du lịch có thể thấy được một ngôi thánh đường cổ được tận hiến cho Chúa Thánh Thần.  Ngôi thánh đường này tọa lạc ngay bên một ngôi nhà dòng đứng trơ trọi một mình trên sườn đồi dưới rừng cây xanh lá.  Khung cảnh nơi đây tĩnh mịch tránh được sự ồn ào, rộn ràng của thế giới bên ngoài. 
 
Trong bộ biên niên sử của Moravian ngôi thánh đường này đã để lại một câu chuyện đáng nhớ như sau: 
 
Mùa Xuân năm 1220, trong một đêm mưa bão, nhà nguyện bị kẻ trộm đập cửa vô lấy đi cái chén thánh đựng Bánh Lễ .  Không ai tìm ra được thủ phạm, và nỗi buồn đau của họ là sự bất kính của tên trộm đối với Thiên Chúa Chí Thánh. 
 
Chuyện xảy ra là một người chăn bò đem thả đàn súc vật cho ăn cỏ ngay nơi thánh đường tọa lạc bây giờ.   Vài tháng sau khi bị mất trộm có vài người làm ruộng gần đó thình lình thấy xuất hiện một ngọn lửa cháy sáng trong đống đá giữa những bụi cây cao.  Và bầy súc vật thấy ngọn lửa huyền bí đó, chúng phục xuống đất thờ lạy, trong lúc người chăn bò vô cùng sửng sốt liền kêu những người gần đó:  “Cháy, hàng xóm ơi, cháy!” 
 
Sau khi xem xét kỹ càng sự việc, họ tìm thấy lại những  chiếc Bánh Lễ trong kinh ngạc và vui mừng.  Những chiếc bánh thánh này nằm ngay giữa đống đá, xung quanh là một vùng ánh sáng.  Dân làng vội vã đi kiếm linh mục tới để nhặt lại những Bánh Lễ đã bị mất cắp.  Sau đó họ tổ chức một cuộc rước kiệu Thánh Thể trong niềm hân hoan đem Thiên Chúa trở về lại ngôi nhà tạm của Người.  Nhưng khi cuộc rước kiệu về tới thành phố thì Mình Thánh Chúa biến khỏi tay vị linh mục và trở lại nơi mà họ đã  thấy.  Việc lạ xảy ra như vậy tất cả là ba lần.  Sau đó hai linh mục lĩnh hội được Thánh Ý là Thiên Chúa muốn chọn nơi đó làm đền thánh của Người, và họ nhất trí cất ngay nơi đó một ngôi đền thờ cho Người.  Sau khi lời hứa được thực hiện vị quản xứ rước Mình Thánh về giáo xứ mới, nơi đây Người được cư ngụ an toàn. 
 
Tin tức chuyện lạ lan xa gần đã kéo bao nhiêu tín đồ tới vùng này.  Đền thánh tràn ngập ân sủng qua sự cai quản của vị giám mục đầu tiên là Dietrich, Olmuetz, sau đó là Gregory, giám mục của Prague, và rồi qua nhiều giám mục khác. 
 
Năm 1783, vị hoàng đế Joseph dự tính phá đền thờ xuống, nhưng qua những lời thành khẩn van nài của giáo dân nên ngôi thánh đường còn tồn tại dưới danh hiệu là Thánh Đường Chúa Thánh Thần. 
 
Đống đá ngày xưa được coi như trung tâm của thánh đường có thể thấy được phía dưới bàn thánh.  Ngày mà người chăn bò  thấy ngọn lửa lạ lùng này được coi là ngày kỷ niệm, và họ đã đặt tên cho ngày đó là:  “Lễ Lửa của người dân quê.” 
 
Thuận Hà – Blessed Sacrament