Tài Liệu Khác

NIỀM ĐAU CỦA CON NGƯỜI

Chúa Giêsu:  Con ơi!  Tại sao con người phải sợ sự khinh khi và sỉ nhục của kẻ khác?  Ngày nay họ mạnh mẽ và đầy quyền lực nhưng ngày mai họ sẽ phải nằm trong quan tài đấy con ạ.  Nếu sợ thì hãy sợ tội lỗi thôi và đứng bên cạnh Cha đây.  Lời lẽ của con người và ngay cả những tổn thương không đáng sợ như con tưởng.  Các thánh tử đạo của Cha, họ đang chiếu hào quang sáng ngời trên Thiên Đàng, Cha không thể nói hết vinh quang  của họ cho con biết được. 
 
2.  Những người hay phê bình chỉ trích chói tai và những kẻ ngược đãi kẻ khác thường thì chính họ tự làm cho mình đau khổ hơn là nạn nhân (victim).  Những kẻ đó sẽ không thoát khỏi sự phán xét của Cha đâu.  Cha sẽ xử tội họ như họ đã đối xử tàn tệ với anh em của họ.  Con ơi!  Đừng tìm sự trả thù chống lại họ bằng lời lẽ hay việc làm.  Hãy để họ cho Cha xét xử và không nên làm hại họ. 
 
3.  Nếu kẻ chỉ trích làm đau lòng con hay làm con nản lòng thì hãy tới với Cha để Cha thêm sức mạnh cho con với sự nhẫn nhục.  Cha sẽ làm dịu nỗi đau khổ của con. 
 
4.  Hãy nhớ dâng lên cha những đau khổ đó để đền tội cho những kẻ chống lại Cha.  Sự hy sinh này sẽ làm cho con vui lòng chịu khinh khi và sự bỏ rơi của kẻ khác.  Nhân đó, con sẽ tìm được sức mạnh để chịu đựng sự thử thách trong bình an. 
 
5.  Trong thời gian này rất tốt cho con phải đau khổ vì đối thủ, cứ để đối thủ nghĩ rằng con bịnh hoạn, không đáng kể trong khi con vẫn khỏe mạnh.  Đây là một hành động có giá trị, nó sẽ giúp con sống khiêm nhường và nhẫn nhục.  Như vậy con sẽ kêu tới Cha để Cha xét xử những gì đang xảy ra nơi con, và để con nhận thức được rằng những xét xử của con người và tình bạn không đáng tin cậy. 
 
SUY NIỆM:  
Ngày nào còn sống với con người, ngày đó tôi còn phải đối diện với những sự hiểu lẩm. những quan điểm khác nhau, những  sự chỉ trích, và ngay cả những ý đồ xấu của kẻ khác.  Mỗi người đối xử với tôi đều khác nhau.  Tôi muốn đối xử với họ như họ đối xử với tôi.  Nhưng nếu tôi làm vậy là tôi sẽ lầm lỗi lớn, bởi vì  Chúa Giêsu muốn tôi đối xử tốt, nhẫn nhịn, không ích kỷ với mọi người vì tình thương của Ngài.  Ngài không muốn tôi nhìn họ nhưng nhìn chính Chúa Giêsu trong họ.  Trong giờ phán xét, Ngài sẽ nói:  “Con đã làm vậy cho Ta.”  Thiên hạ sẽ nghĩ rằng tôi khùng điên vì không dùng đường lối:  “Mắt đền mắt, răng đền răng”.  Nhưng Chúa Giêsu muốn tôi phải tha thứ và cầu nguyện cho những ai đã làm tổn thương tôi.  Nếu tôi thấy đó là một việc khó làm thì tôi phải nghĩ tới những gì Chúa đã làm cho tôi, Ngài đã tha thứ tội lỗi tôi để kéo tôi về Thiên Đàng.” 
 
Trích trong “ My Daily Bread” 
 
Thuan Hà 
 
“Các con yêu dấu!  Hôm nay, Mẹ muốn bao bọc các con bằng tấm khăn choàng của Mẹ và dẫn dắt các con trên con đường tới phục sinh.  Mẹ năn nỉ các con hãy dâng cho Chúa quá khứ và tất cả những cái xấu chất chứa trong tim các con.  Mẹ muốn tất cả các con đều được hạnh phúc.  Với tội lỗi con người không thể hạnh phúc được.  Bởi đó, hỡi các con yêu dấu!  Các con phải cầu nguyện, và trong cầu nguyện các con sẽ nhận thức được con đường mới sẽ đưa tới hạnh phúc.  Hạnh phúc sẽ tỏ rõ trong trái tim các con, và như thế, các con sẽ là nhân chứng cho những điều mà Mẹ và Con Mẹ muốn dành cho các con.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”  (Sứ điệp 25/02/1987)