Tài Liệu Khác

MỤC ĐÍCH CỦA CON NGƯỜI SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

(Lương Thực Hằng Ngày)

 
Chúa Giêsu:  “Con ơi!  Mục đích lớn nhất của cuộc đời con là để kết hợp với Ta trên Thiên Đàng.  Hãy để cho những dự tính trong ngày của con được dẫn dắt bởi chân lý này.  Trong tất cả mọi sự hãy đi trên con đường dẫn dắt tới Thiên Đàng.  Đừng để con chìm sâu trong những hư vô của những sự vật chóng qua và niềm vui mau tàn của trái đất.” 
 
2.    Ta cho con tất cả những gì con đang có và con người hiện hữu của con.  Tất cả những gì con có đều do Ta, Đấng Tối Cao của trời đất.  Những gì tới hãy chấp nhận nó, dùng nó, hưởng thụ nó, như Ta mong muốn, hay nhiều như nỗi ước mong của Ta. 
 
3.    Nếu con chỉ nghĩ tới sự thỏa mãn riêng con mà không nghĩ tới sự chấp thuận của Ta, thì trí óc con sẽ bị lẫn lộn, ý chí con sẽ bị suy yếu.  Và những lỗi lầm, tội lỗi sẽ chiếm cứ lấy sự bình an của con trong cuộc sống này và hạnh phúc trường cửu đời sau.  Như vậy, trên tất cả hãy hướng mắt về Ta. 
 
4.    Hạnh phúc cho những ai chỉ mong muốn những gì Ta muốn, cố gắng sống nghiêm túc theo Thánh Ý Ta.  Những người đó không để bị hấp thụ trong những công việc hàng ngày của họ.  Họ thường dâng những việc làm của họ cho Ta.  Họ thấy rõ những thú vui ngắn ngủi đời này. 
 
5.    Hãy khảo sát những động lực hàng ngày trong lời nói cũng như việc làm của con.  Tìm hiểu làm cách nào con có thể làm vừa lòng Ta nhiều hơn mỗi ngày, và tránh những cái có thể kéo con xa Ta. 
 
Suy niệm: 
 Tôi được tạo dựng cho hạnh phúc trường sinh với  Chúa trên Thiên Đàng.  Còn những thứ khác chỉ là tạm bợ trong cuộc sống, bởi vì nếu tôi mất nước Thiên Đàng tôi sẽ mất tất cả.  Con đường dẫn dắt tới Thiên Đàng là Thánh Ý Chúa.  Nếu tôi vâng theo trong cuộc sống hằng ngày, và trong mọi lúc trên trái đất sẽ là bước tiến của tôi về hạnh phúc mà trái tim tôi hằng mong chờ. 
 
Cầu nguyện:  “Lạy Cha yêu thương, xin ban cho con sự khôn ngoan về cách suy nghĩ, ăn nói, và hành động mỗi ngày như Cha hằng mong muốn con làm.  Xin đừng để con hành động một cách ngu xuẩn như bất tuân sự tốt lành và sự khôn ngoan của Cha.  Không có gì trên trái đất có thể đem con tới hạnh phúc trường cửu được cả ngoài Cha.  Con muốn sống cái hạnh phúc vẹn toàn mà Cha mong muốn cho con và tạo dựng cho con.  Amen. 
 
Thuận Hà - dịch theo ‘The daily bread’