Đức Mẹ
Nguyễn Minh Đức, DCCT
 
VRNs (26.10.2011) – Liên bang Nga – Ngày 20 tháng 10 năm 2011,
lần đầu tiên thánh tích Dây thắt lưng của Đức Mẹ từ Tu viện Vatopedi trên núi Athos Hy Lạp đến Nga.
Thủ tướng Vladimir Putin đã ra sân bay St Petersburg
để đón Hòm thánh tích Pulkovo chứa Dây thắt lưng của Đức Mẹ.

 
Các tu sĩ Tu viện Vatopedi – tu viện dâng kính Đức Mẹ truyền tin –
đi theo thánh tích mở hòm thánh ra cho ông Putin
và các giáo sĩ Giáo phận St Petersburg tôn kính.

 
Từ sân bay, thánh tích được chuyển đến Nhà thờ Kazan,
nơi Giáo trưởng Vladimir Kotlyarov(tương đương Tổng giám mục)
Giáo phận St Petersburg cùng với một số giáo sĩ sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện.

 
Giáo trưởng Vladimir Kotlyarov kiệu thánh tích vào nhà thờ Mẹ Chúa Phục Sinh Kazan

 
Đai lưng của Đức Mẹ là thánh tích duy nhất của Mẹ còn được giữ lại. Theo truyền thuyết,
Mẹ Thiên Chúa thắt dây lưng được dệt từ lông lạc đà. Lên Trời,
Mẹ trao nó cho Thánh Tôma. Trong thế kỷ đầu tiên,
các Kitô hữu giữ nó tại một đền thánh ở Giê-ru-sa-lem.
Đến thế kỷ thứ 4,nó được tôn kính tại thị trấn Zela ở Cappadocia.
Cũng trong thế kỷ 4, Hoàng đế Theodosius Cả một lần nữa mang thánh tích về lại Giê-ru-sa-lem.
Rồi sau đó, con trai của ông là Arkadios mang về đền thờ ở Constantinople.

 
Chiếc dây thắt lưng của Đức Mẹ ở đó đến cuối thế kỷ thứ 12.
Chiến tranh vào năm 1185 đã đưa thánh tích về tay kẻ chiến thắng là Bulgaria.
Sau đó lại rơi vào tay Serbia.
Hoàng đế Lazarus I đã tặng Tu viện Vatopedi Dây thắt lưng của Đức Mẹ cùng với một mảnh gỗ của Thánh Giá.
Kể từ đó, các tu sĩ đã giữ nó trong bảo tàng nhà nguyện Tu viện.

 
Kể từ khi đến Tu viện Vatopedi, đây là lần đầu tiên thánh tích rời khỏi Hy Lạp.
Thông thường, mỗi năm một lần, theo yêu cầu của các tín hữu,
Thắt lưng của Đức Mẹ được chuyển đến các thành phố khác cho giáo dân tôn kính nhưng không bao giờ ra khỏi nước.
Đây là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt dành cho Nga.
Trước đây Tu viện đã từ chối thỉnh cầu của Mỹ và Rumania.
Bảo trợ cho chuyến đi này là Công Ty Đường Sắt nước Nga, Giám đốc Vladimir Yakunin nói với báo chí:
“Một trong những lý do chúng tôi xin Tu viện Vatopedi cho phép kiệu thánh tích sang Nga là vì tình hình dân số nước ta.
Hy vọng sự kiện này làm sống lại các giá trị tốt đẹp của gia đình và xã hội chúng ta.

 
Thắt lưng của Đức Mẹ sẽ ở Nga từ 20 tháng 10 đến 23 tháng 11,
sẽ đến 12 thành phố ở Bắc, Viễn Đông, và miền Nam nước Nga.
Kitô hữu Chính Thống tin dây thắt lưng này có phép lạ giúp sinh con. 
Đây thật là món quà cho Phụ nữ Nga, trong hoàn cảnh suy thoái dân số của nước này.