Đức Mẹ

    “Các con thân mến!  Các con đang chạy đôn chạy đáo, làm việc, thu góp nhưng không được chúc lành. Vì các con không cầu nguyện!  Bữa nay Mẹ mời gọi các con hãy dừng lại trước máng cỏ và suy niệm về Chúa Giêsu, Đấng mẹ trao ban cho các con hôm nay, để Ngài chúc lành cho các con, và giúp các con hiểu rằng, không có Ngài, các con không có tương lai.  Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy đầu phục đời sống các con vào bàn tay của Chúa Giêsu, để Ngài dẫn dắt các con và che chở các con khỏi mọi sự dữ.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con!” 
 
    Chúng ta mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu trong ngày Lễ Giáng Sinh.  Ngày 25 tháng 12, Đức Mẹ đã ban cho chúng ta một sứ điệp, là một sự nhắc nhở và một lời kêu gọi.  Đức Mẹ nói:  “Các con thân mến!  Các con đang chạy đôn, chạy đáo, làm việc, và thu thập nhưng không được chúc lành.”  Những lời lẽ này là sự thật.  Nó đụng chạm sâu đậm trong chúng ta bởi vì là những lời tới từ môi miệng của Mẹ.  Nếu nhìn xung quanh, chúng ta có thể nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều băn khoăn lo lắng biết bao cho đời sống vật chất.  Chúng ta nỗ lực làm việc nhưng không được chúc lành.  Chúng ta không được chúc lành là vì chúng ta không đặt để Chúa lên hàng đầu.  Người ta có thể nhận thấy trước Giáng Sinh vài ngày, tất cả các cửa tiệm bán sỉ, hàng quán, tiệm cắt tóc này nọ đều đông hơn những tòa giải tội.  Hình dáng bên ngoài được chú ý nhiều hơn trong khi chúng ta không cố gắng nhiều cho vẻ đẹp bên trong.  Nếu chúng ta quan tâm tới sự cứu rỗi và đời sống tâm linh nhiều như chúng ta quan tâm tới vẻ đẹp bên ngoài thì thiên đàng chẳng bao lâu sẽ bắt đầu nở rộ trên trái đất. 
 
    Trong sứ điệp, Mẹ vẫn tiếp tục nói:  “Các con không cầu nguyện!”  Buổi sáng trước khi đi làm, đa số người Công Giáo chỉ làm Dấu Thánh Giá mà không có lời cầu nguyện sâu sắc nào hơn.  Buổi tối thì mệt mỏi qua công việc, chúng ta lại buồn ngủ ngay khi đọc tới kinh Kính Mừng thứ hai.  Và ngày qua ngày cứ tiếp tục như vậy.  Thân xác chúng ta mệt mỏi nhưng linh hồn chúng ta còn mệt mỏi hơn nữa.  Và rồi chúng ta tự hỏi mình:  Tại sao không có chúc lành?  Tại sao Chúa không nhậm lời chúng ta?  Ngài nghe chúng ta chứ, nhưng chính là chúng ta không nghe tiếng Ngài.  Khi Ngài tới , chúng ta đã chẳng có ở nhà. 
 
    Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy dừng lại trước hang đá để chiêm niệm về Chúa Giêsu, Đấng mà Đức Mẹ trao ban cho chúng ta ngày hôm nay, để Ngài chúc lành cho chúng ta và giúp đỡ chúng ta hiểu rằng, không có Chúa, chúng ta không có tương lại.  Lễ Giáng Sinh, là ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu, là một ngày lễ của tình yêu vô biên và hằng hữu của Thiên Chúa đã bước vô lịch sử con người, dưới hình dạng của một trẻ thơ vô hại.  Trong lúc chúng ta chiêm niệm và suy ngắm về ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu, chúng ta phải nhớ rằng, đây không chỉ là một câu chuyện đẹp của một trẻ thơ, của mục đồng, của các thiên thần và ba vua là những người đã sống thời xa xưa.  Nó là ngày lễ không ngừng nói lên sự tương quan giữa Thiên Chúa và con người.  Nó cũng không phải là việc xảy ra lâu lắm rồi.  Đây là một thực tế phải xảy ra hằng ngày trong chúng ta. Thiên Chúa đã mặc xác phàm, và Ngài trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta mỗi ngày.  Chúng ta gặp gỡ Ngài trong thánh lễ, trong các Bí Tích, trong lời cầu nguyện và trong những việc lành.  Chúa Giêsu muốn giữ mãi tình trạng được sinh ra trong chúng ta, là các con trai con gái của Ngài, và cũng như trong cộng đồng của những người tín hữu của Ngài, trong Giáo Hội mà Ngài là Nhiệm Thể.


    Đức Mẹ trao ban cho chúng ta một giải pháp cho tất cả các nỗi sợ hãi và lo lắng của chúng ta – đó là Con của Mẹ, là Đức Giêsu - Mẹ nói:  “Hãy đầu phục đời sống các con trong bàn tay của Thiên Chúa, để Ngài dẩn dắt  các con và che chở các con khỏi mọi sự dữ.”  Chỉ trong cánh tay của Chúa Giêsu, chỉ trong Trái Tim Ngài chúng ta mới thực sự được che chở khỏi mọi sự dữ. Chúng ta hãy làm nhân chứng cho Tin Mừng và hãy  cảm nhận niềm vui mà thánh Phaolồ thuở sơ khai đã kêu gọi chúng ta:  “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.  Tôi nhắc lại : vui lên anh em !”  (Phil 4:4).  Chúng ta không nên làm những kẻ đảo vàng, những kẻ mà cả đời của họ đã cố gắng tìm kiếm vàng, khi kiếm thấy nó, đào bới lên, nhưng vẫn trong tình trạng nghèo nàn mặc dù họ đang nắm vàng trong tay của họ.   Hãy để Chúa Giêsu mới sinh ra chúc lành trọn cuộc sống của chúng ta và cho tất cả những phấn đấu cao cả của chúng ta. 
 
    LM. DANKO PERUTINA 
    Medugorje 12-26-2008 
    Thuận Hà - dịch theo nguồn tài liệu của Medugorje org.