Đức Mẹ


“Các con thân mến!  Với niềm vui lớn lao Mẹ đem tới cho các con Đức Vua Bình An để Chúa chúc lành cho các con với những chúc lành của Ngài.  Hãy tôn thờ Ngài và dành thời giờ cho Đấng Tạo Dựng mà trái tim các con mong chờ.  Đừng quên rằng các con là những người đi qua trên trái đất này và những thứ đó chỉ có thể cho các con chút niềm vui nhỏ, nhưng qua con của Mẹ, là cuộc sống vĩnh hằng cho các con.  Bởi lý do đó Mẹ ở với các con để dẫn dắt các con trên con đường mà các con khao khát.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”

Anh chị em thân mến, 

Đây là sứ điệp Giáng Sinh, và cũng là sứ điệp cuối cùng trong năm nay. Trong thời gian tiến đến ngày Lễ Giáng Sinh.  Chúng ta đã là các chứng nhân về sự chuẩn bị và cố gắng tối đa, và hành động của mình để sửa soạn con đường cho Chúa đến.  Đối với tất cả những ai mở lòng, Mẹ Rất Thánh, và là Đức Trinh Nữ có thể nói:  “Với niềm vui lớn lao, Mẹ đem đến cho các con Đức Vua Hòa Bình, để Người chúc lành cho các con với chúc lành của Người.”  Bao nhiêu tâm hồn đã nhận lãnh món quà quí báu này của Đức Vua Hòa Bình trong Bí Tích Hòa Giải và rước Mình Thánh Chúa.  Họ đã thực hiện các việc này để hoàn toàn được hợp nhất với Giáo Hội, là đã chuẩn bị mở tâm hồn ra cho món quà vĩ đại – Vua Hòa Bình – qua lời cầu nguyện, ăn chay, tham dự các thánh lễ sáng và lãnh nhận các Bí Tích.  Bình an và niềm vui của Giáng Sinh đang chiếu rọi từ những tâm hồn hoan lạc. 

Những người có niềm tin đều hoàn toàn khác biệt với những người bị thôi thúc phải mua quà tặng để thỏa mãn cho chính họ và để làm vui lòng kẻ khác.  Đây là điều không nên làm, một lần nữa, những kẻ đó bị lừa dối và bị thất vọng.  Sau ngày lễ, họ sống trống vắng và mệt mỏi hơn nữa.  Đây không phải là Lễ Giáng Sinh, vì họ thiếu Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình.  Họ thiếu bình an và niềm vui của Người, mà Người chỉ ban cho những ai sửa soạn tâm hồn, những gia đình, và Giáo Hội đã chuẩn bị nhận lãnh. 

Cuộc sống và cảm hứng hối hả,  chuyển động bằng chiều hướng, cũng như dục vọng muốn đạt tới mục tiêu, hưởng thụ thì không bao giờ được chúc lành.  Thật ra nó không có giá trị.  Nhận thức điều mà khi sống tiếp cận với những người xung quanh chỉ biết vật chất thì thật đáng buồn.  Trái tim chúng ta và bản tánh tự nhiên nơi chúng ta khao khát những gì cao cả hơn những thú vui đó.  Trái tim chúng ta chỉ có thể thỏa mãn và tràn ngập bởi Đấng tạo Dựng ra các sự vật cũng như những niềm vui đó, vì Thiên Chúa là Đấng đã tới thế gian với tư cách là Chúa Kitô, vua Hòa Bình. 

Bởi vậy, lời dạy dỗ của Mẹ là cho mỗi người chúng ta:  “Hãy thờ lạy Người và dành thời giờ cho Đấng Tạo Dựng là Đấng mà trái tim chúng con khao khát.”  Máng cỏ trong các nhà thờ và trong mọi gia đình không là vật trang trí, cũng chẳng phải có tích cách truyền thống.  Đó là những nơi cho chúng ta tới cầu nguyện và thờ lạy Đức Vua và là  Chúa.  Điều quan trọng cho chúng ta là tìm thời gian cho sự cầu nguyện và cám tạ cho sự giáng thế của Người và sự cứu rỗi của chúng ta.  Máng cỏ trong gia đình nào không tụ tập lại và dành thời giờ cho sư cầu nguyện là một dấu chỉ trống vắng đối với chúng ta và với con cái chúng ta.  Hầu như sai lầm khi trưng bày máng cỏ trên các khung cửa sổ và nơi các nơi thành thị chói chang ánh đèn, đó chỉ là cách phô trương bên ngoài của truyền thống nhưng không phải là sự thể hiện đức tin, lòng biết ơn  và yêu thương dành cho Đức  Mẹ và Chúa Hài Đồng được ban cho chúng ta. 

Đức Mẹ kêu gọi chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu, vua của chúng ta.  Từ ban đầu, Người đã kêu mời cho vấn đề này trong những sứ điệp của Người.  Đây là điều tại sao cộng đồng cầu nguyện của chúng ta ở trong chương trình của mình, sống Thánh Thể và thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Bất hạnh thay, có những thành viên bỏ qua một cách dễ dàng và lỏng lẻo trong nhhững ngày Thứ Năm chầu giờ thánh.  Hay miễn ăn chay ngày Thứ Tư và Thứ Sáu.  Trong việc chầu Thánh Thể chúng ta gần gũi với Người, chúng ta ở dưới chân Người, lắng nghe những lời giảng dạy của Người về ơn sủng và nhận lãnh những chúc lành và  bình an của Người.  Đời sống và trái tim chúng ta khao khát Người.  Mỗi lần chúng ta gặp nhau cầu nguyện, suy niệm trên sứ điệp của Mẹ, Đức Nữ Vương Hòa Bình và trong giờ Thánh, tức là chúng ta dâng thời giờ quan trọng cho Người, Đấng mà chúng ta khao khát. 

Anh chị em thân mến, lần nữa, Mẹ chúng ta dặn dò đừng quên rằng chúng ta chỉ là những người qua đường.  Thật đau lòng khi nói chuyện hay lắng nghe những người hành động như thể mình sẽ không phải chết hay không phải tính sổ với Chúa về cuộc đời của mình.  Thật khó khăn khi gặp người chìm trong sự ích kỷ, không trách nhiệm nào đối với kẻ khác nên không chia sẻ đời sống và các ân huệ cho tha nhân; và những người không nghĩ chút nào đến những người đến sau họ.  Bởi vì vấn đề này, chúng ta làm nhiễm độc bầu khí chúng ta thở, nhiễm độc mọi thứ khi chúng ta đã chiếm hữu trong tính ích kỷ của mình làm như chúng chỉ là của riêng mình.  Nếu chúng ta không ý thức rằng chúng ta chỉ là những kẻ qua đường, cũng như không ý thức được những gì của trái đất không phải mục tiêu của chúng ta hay không có giá trị cao trọng nhất, thì hầu như chúng ta quên đi cuộc sống vĩnh hằng đời sau và niềm vui bền vững mà Vua Hòa Bình, và là Đấng Cứu Độ đem đến và và ban cho chúng ta bằng sự giáng sinh của Người.  Đây là vấn đề liên quan tới kỹ thuật và những ý tưởng tận hiến cho lòng thỏa mãn và hưởng thụ.  Lễ Giáng Sinh và các cuộc liên hoan mừng lễ không phải là thời gian vui chơi và tiêu khiển nhưng là thời gian để khám phá ra những gì có tính cách vĩnh hằng.  Tất cả những thứ này là một món quà tặng cho chúng ta, bởi đó chúng ta phải mang ơn Người.  Chúng ta phải dành thời giờ  ca hát, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa và cám tạ ơn Người, 

Con đường đẹp nhất, Đức Mẹ giải thích cho chúng ta rằng Đức Mẹ ở với chúng ta để dẫn dắt chúng ta là điều mà lòng chúng ta mong đợi.  Chúng ta giống như một đứa trẻ đứng trước cửa hàng đồ chơi, thèm thuồng ham muốn, gắng lôi kéo mẹ mình vô tiệm và mua đồ cho chúng ta.  Nếu không thỏa mãn, nó sẽ khóc và giận dữ, đặt mẹ nó vô tình thế khó xử và mẹ nó thường là phải chiều nó.  Làm cách nào chúng ta qua khỏi thế giới tiêu thụ và lắm đòi hỏi này khi làm như chúng ta cần mọi thứ?  Người khác đã có đồ mới thì tại sao ta lại không có? 

Cho phép tôi được chia sẻ câu chuyện này với anh em.  Một nhà ẩn tu bước vô một thành phố.  Ngài bước vô từng cửa hàng và mọi cửa tiệm.  Ngài vui vẻ ngắm nhìn những gì đẹp nhất mà thiên hạ mua bán và đem về nhà.  Ngài tạ ơn với tất cả tấm lòng cho mọi sự:  vì những quần áo đẹp, những đôi giầy mắc tiền, tất cả các đồ thực phẩm rau trái…  Đêm về ngài cầu nguyện:  “Lạy Chúa, Chúa tốt lành quá sức.  Tạ ơn Chúa cho tất cả những món đồ thật đẹp mà anh chị em của chúng con mua sắm.  Tạ ơn Chúa cho tất cả, nhưng đặc biệt là tạ ơn Chúa cho món quà mà con không cần là tất cả những thứ đó.  Tạ ơn Chúa, con thật sự hạnh phúc và hoàn toàn tự do bởi vì con có thể sống không cần những thứ mà con đã thấy.”  Đây là ý muốn tư do của chúng ta cần.  Chúng ta trở thành những kẻ đam mê những kỹ thuật và vì thế những món hàng đắt giá nói cho chúng ta rằng chúng ta sống không thể thiếu chúng.  Hậu quả là chúng ta không còn sự tự do. 

Cũng trong ngày, khi Đức Mẹ ban cho chúng ta sứ điệp qua Maria thì  Đức Mẹ cũng giải thích qua thị nhân Jacov:  “Đừng tìm kiếm niềm vui nơi các sự vật đời này nhưng hãy mở lòng ra cho Chúa và chấp nhận người.” 

Tất cả những gì chúng ta mó tới, chúng ta đã để lại dấu tay và đơn giản  là đã tiết lộ ra kẻ đã để lại dấu tay trên vật đó.  Cũng giống như trái tim chúng ta khi coi những chương trình quảng cáo trên TV, báo chí, hay những phương tiện truyền thông khác.  Những dấu vết có thể nhận biết được về tình trạng đam mê hay tình trạng tự do của ta sẽ lưu lại. Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta được tự do.  Người không muốn chúng ta sống về vật chất nhưng sống cho Người là Đấng Bình An và là tất cả của chúng ta.  Chúng ta hãy kiên trì trong trường học của Đức Mẹ.  Đừng từ chối nó hay chấp nhận cách hời hợt trong tâm hồn.  Đặc biệt   Sứ điệp tháng này được hoàn toàn căn cứ trên Phúc Âm :  “Đức Chúa Giêsu nói với họ, nếu các con muốn trở nên hoàn thiện, hãy đi bán tất cả những gì có và cho người nghèo, và con sẽ được một kho tàng trên nước trời, rồi hãy theo Ta.”  (Mt 1, 21-22)  

Trong tháng này chúng ta sẽ cầu cho ý chỉ sau đây: 

1. Cho tất cả những Kitô Hữu mừng lễ Giáng Sinh – không thiên về vật chất hay ăn uống say sưa.  Vì những yếu hèn của chúng ta sẽ không đẹp lòng Chúa và sẽ đi vô bóng tối của nhục dục và sự mừng lễ sẽ bị lệch lạc. 

2.  Cho Công động cầu nguyện của chúng ta và cho tất cả những người hành hương - để chúng ta có thể là một gương sáng cho tất cả những ai sống trong đức tin, và khiêm nhường để chúng ta xứng đáng có thể rọi sự sáng vô thế giới ngày nay.  Để chúng ta có thể quyết tâm sống những sứ điệp và mang hoa trái cần thiết ngày hôm nay cho Giaó Hội và cho toàn thế giới. 

Anh Chị em thân mến, tôi kêu gọi và van xin các anh chị đừng trở thành như thế giới của những kẻ ngoại đạo về mặt tinh thần là đẩy Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ ra khỏi thế giới này và thời đại này.  Chúng ta hãy đáp trả tiếng gọi mà chúng ta được gọi. 

Cho tất cả mọi người, tôi chúc một chúc lành và tràn đầy ân sủng trong năm 2008. 

Với lời cầu nguyện và chúc lành, 

Thành kính, 

Fr. Jozo Zovko o.f.m.
27-12-2007 Siroki Brijeg