Đức Mẹ
LM. Danko Perutina - Mễdu

 
“Các con thân mến!  Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy để cho trái tim các con bừng cháy ngọn lửa tình yêu sốt mến hơn cho Đấng Chịu Nạn, và đừng quên rằng vì yêu thương các con, Ngài đã ban mạng sống của Ngài cho các con để các con được cứu độ.  Hỡi các con nhỏ, hãy suy niệm và cầu nguyện để trái tim các con mở ra cho tình yêu Chúa.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” (25-09-2007) 
 
Trong sứ điệp mới nhất tháng này, Đức Mẹ khuyến khích chúng ta với một tâm tình từ mẫu là hãy yêu mến Đấng Chịu Nạn tha thiết hơn.  Tình yêu này phải được trào ra từ trái tim chúng ta vì trái tim là trung tâm con người.  Chúng ta gọi con người là  người bởi vì nó có trái tim .  Bởi vậy, đã nhiều lần Đức Mẹ kêu gọi chúng ta thức tỉnh, khởi sự cảm nhận tình yêu bởi vì chỉ tình yêu mới sanh hoa trái.  Chỉ có những gì thực hiện từ yêu thương và chỉ có cầu nguyện bằng yêu thương mới thấu đến Trái Tim  Thiên Chúa. 
 
Thiên Chúa đã làm mọi sự vì chúng ta.  Ngài đã ban cho chúng ta Con Một của Ngài, để ai đón nhận lời chứng của Ngài sẽ được sống đời đời.  Không có điều gì Thiên Chúa mong muốn cho bằng sự cứu độ con người.  Nếu Thiên Chúa mong muốn cách nồng nhiệt như vậy thì chúng ta đợi chờ gì nữa, tại sao chúng ta coi thường Ngài, tại sao chúng ta không hoàn toàn mở lòng ra  cho Ngài? 
 
Trong phần thư hai của sứ điệp, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta suy niệm về những lời của Thiên Chúa để Lời Chúa thấm nhập vào đáy tâm hồn chúng ta và bừng cháy lên ngọn lửa yêu thương cho Chúa.  Chúng ta càng đi sâu vào tinh thần Lời Chúa thì lòng sốt sắng của chúng ta càng được sốt sắng hơn.  Đức Mẹ biết rõ điều đó nên Mẹ hằng ấm ủ Lời Chúa trong Trái Tim Mẹ, Mẹ suy niệm Lời Chúa và sống Lời Chúa (Lc 2,19.51). 
 
Đức Mẹ là gương mẫu của Giáo Hội và cũng là Đức Trinh Nữ  nguyện cầu (Virgo Orans).  Vì là một vai trò gương mẫu nên Mẹ khuyến khích chúng ta hãy có một thái độ đứng đắn về việc cầu nguyện và đối với Thiên Chúa.  Mẹ thường kêu gọi chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta yếu hèn và không thể cầu nguyện đúng cách.  Có người chỉ cầu nguyện khi gặp khó khăn, hay khi vác thập giá của mình, hoặc khi mang gánh nặng bởi bịnh tật và khổ đau.  Chỉ những lúc đó mới cầu nguyện thì không được.  Chúng ta cầu nguyện khi cuộc sống hạnh phúc và khi cảm thấy khỏe mạnh vui tươi nữa.  Chính những lúc đó ta phải dâng lên một lời cầu nguyện biết ơn để Chúa chúc phúc nhiều hơn cho chúng ta và gia tăng nhiều ân sủng mà Người đã ban.  
 
Hãy nghĩ rằng cầu nguyện là một yếu tố cần thiết, là việc đứng hàng đầu.  Cầu nguyện là vấn đề sinh tử.  Giống như một người đang chết đuối cần không khí để thở, như vậy tất cả mọi người tín hữu đều cần cầu nguyện để nhận lãnh ơn sủng và hướng trái tim chúng ta về với Chúa.  Khi chúng ta nghĩ tới Mẹ Maria, người là đấng hiện thân của Ngôi Lời và Đấng dạy dỗ về đời sống tâm linh, chúng ta cám ơn Mẹ vì đã dạy dỗ chúng ta, tuôn đổ tình yêu trong chúng ta. 
  
LM.  Danko Perutina – Medjugorje 26-09-07

Thuận Hà - Steve Shaw